TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Giao mùa
Thứ Hai, 20/07/2015 | 01:55:00 PM
Ôm đàn, buông ngón thả hồn mơ/Lữ khách cất lời, nhạc hòa thơ/Mấy mùa hạ trắng, chìm trong mắt?/Bao thu nối gót, tiếc ngẩn ngơ?
Cuối hạ sang thu, trời mưa nhiều,
Có kẻ lang thang trong phiêu du!
Mây mờ đắp ngang, che nắng tỏa
Gối gió vùi quên, giọt suy tư!
Bỗng thấy chút lạnh lùng đêm vắng,
Bóng cây lay, như dáng ai phiêu?
Đời thi sỹ hạ đi thu đến,
Sớm bâng khuân chợt đã xế chiều!
Ôm đàn, buông ngón thả hồn mơ,
Lữ khách cất lời, nhạc hòa thơ!
Mấy mùa hạ trắng, chìm trong mắt?
Bao thu nối gót, tiếc ngẩn ngơ?
Cỏ dại cũng mơ trong sương sớm,
Cánh bướm lang thang chốn hư vô!
Con suối trong tim còn róc rách,
Đổ về đâu, những nỗi hững hờ?
Vươn mình hạ cuối, thu đang đến,
Giao mùa lữ khách đứng ngẩn ngơ,
Có ai nhớ tới người không nhỉ?
Để một chút nắng ấm bến bờ!
Theo Tin Môi Trường
Lượt xem: 1859
Các tin khác
Nhất miệt vườn (16/06/2025 05:12:AM)
Quyết thôi (12/06/2025 03:00:PM)
HỀ CHÈO (08/06/2025 10:14:AM)
Nhân từ (04/06/2025 11:46:AM)
Yên Châu (02/06/2025 08:42:AM)
Lưu danh (26/05/2025 10:26:AM)
Đánh Đàm (19/05/2025 11:36:AM)
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)