TTO - Không phải cậu bé 13 tuổi nào cũng có cơ hội phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng Felix Finkbeiner (Đức) là một cậu bé khá đặc biệt.
 |
Đại sứ cây trồng Felix Finkbeiner - Ảnh: CNN |
Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra đầu tháng này, Finkbeiner đã đưa vào chương trình nghị sự đề nghị của mình: yêu cầu người lớn có trách nhiệm hơn đối với việc trồng cây trên Trái đất.
Cậu bé vốn là người sáng lập kiêm chủ tịch Tổ chức Trồng cây cho Trái đất hiện đang nuôi quyết tâm trồng hàng triệu cây xanh trên toàn cầu. Thông điệp cậu bé gửi đến các đại biểu người lớn rất đơn giản: hãy ngừng nói và bắt đầu trồng cây.
Finkbeiner cảnh báo các quốc gia rằng hiện tượng cây trồng biến mất sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng khí hậu cho tương lai thế hệ trẻ.
“Bọn trẻ chúng cháu biết rằng người lớn biết rõ về các cuộc khủng hoảng này, nhưng bọn cháu không hiểu tại sao lại có quá ít hành động như vậy” - Hãng tin CNN trích dẫn lời cậu bé .
Cậu cũng khẳng định trẻ con các cậu có thể tạo ra sự khác biệt khi cùng hành động với nhau: “Trẻ em chiếm đa số trên thế giới… Nếu cùng hợp tác với nhau (trồng cây-NV), chúng cháu sẽ tạo ra tác động lớn”.
Trên thực tế, chiến dịch trồng cây của Finkbeiner đang gây ảnh hưởng trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 100.000 trẻ em ở 91 nước tham gia trồng 3,5 triệu cây xanh.
Hiện Finkbeiner đang nghiên cứu dùng Twitter và Facebook để tạo sức lan tỏa cho chiến dịch. Cậu bé cũng kêu gọi các học sinh tích cực tham gia các sự kiện trồng cây ở địa phương mình sinh sống để tăng thêm màu xanh cho Trái đất.
MINH ANH
(TTO, 10/3/2011)