Vietnamese English
Bến đợi

12/21/2014 9:20:00 AM

(VACNE) - Bến đợi ai chờ ai biết không (?)/Sao lòng những nhớ, những thầm mong/Nắng cuối chiều đông đang dần tắt/ Hai con đường ấy mãi song song .

 BẾN  ĐỢI

 

 
Bến đợi ai chờ ai biết không (?)

Sao lòng những nhớ , những thầm mong

Nắng cuối chiều đông đang dần tắt

Hai con đường ấy mãi song song .
 

Gió gọi ngoài kia gió gọi ai

Mưa giăng dày ngõ lạnh đêm dài

Gửi thương vào nhớ hồn thi sĩ

Chút nắng hoàng hôn cứ đợi hoài  


Dõi tận phương trời xa cách biệt

Mong sao về lại những đêm mơ

Cay đắng đã nhiều thèm vị ngọt

Chạnh lòng thao thức nhớ người thơ…
 

9/12/2014 - Bùi Nguyễn Kim Bình

Lượt xem : 3038