Thảm họa
8/8/2025 10:27:00 AM
Nửa chừng bỗng gã phát điên/ Chốt mười ngày phải ký tên hòa bình/ Thiên hạ gặp kẻ thần kinh/ Lúc mê lúc sảng thất tình tai ương
Phó Hội Viên, VACNE
Nhân sắp đến hạn “ngày 8 tháng 8”
Người này bảo Phó đếm sai
Người kia bảo Phó nhớ dai quá chừng
Có ông mặt đỏ phừng phừng
Quanh năm chém gió tưởng chừng cơ may
Đứng ngoài phán chỉ một ngày
Đến khi nhậm chức mới bầy hết ra
Nửa năm ngày tháng trôi qua
Nhắn tin điện thoại dăm ba lần liền
Con thoi qua lại triền miên
Quan lớn quan nhỏ đoàn viên chân tình
Hoà đàm thân thiện văn minh
Để cho thiên hạ biết mình rõ hơn
Bỗng dưng nổi giận nguồn cơn
Không tuân nổi đoá không nhờn được đâu
Hẹn năm mươi ngày quay đầu
Phải ngồi đàm phán gặp nhau ký liền
Nửa chừng bỗng gã phát điên
Chốt mười ngày phải ký tên hòa bình
Thiên hạ gặp kẻ thần kinh
Lúc mê lúc sảng thất tình tai ương
Mấy vị ngồi Quán môi trường
Làm sao biết được đoạn đường cam go
Dạ hiểu nhưng vẫn rất lo
Đất đai hoang mạc ấm no thế nào

Quán Cà phê MT, ngày 5-6/8/2025
Lượt xem : 65