Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu về Hội
Quyết định thành lập
Điều lệ tổ chức
Các ban và hội đồng
Danh sách BCH của Hội
Danh sách các đơn vị hội viên
Bảng vàng vinh danh của Hội
Mẫu đơn gia nhập Hội
Hoạt động Hội VACNE
Môi Trường Xanh Quốc gia 2024
Cuộc thi SÁNG TẠO XANH
Dự án VACNE - GAHP
Cây di sản Việt Nam
Quy trình xét duyệt CDS VN
Mẫu Đơn đăng ký CDS VN
Tiêu chí Cây Di sản VN
Tản mạn môi trường
Thông tin môi trường
Diễn đàn môi trường
Môi trường và du lịch
Tạm biệt Ban Mê
10/17/2013 2:00:00 PM
(VACNE) - Cao nguyên chiều tĩnh lặng/ Tràn ngập hương cà phê
Dr. Caxay VACNE
Ở Ban Mê cái gì cũng đỏ
Từ cao nguyên nghiêng nghiêng
Trên má hồng thiếu nữ
Và cặp môi cười duyên
Chỉ một thứ màu đen
Với vị thơm ngào ngạt
Nhấp môi vào đắng ngắt
Là vị cà phê em
Thế mà khi đã quen
Anh chỉ yêu vị đắng
Cao nguyên chiều tĩnh lặng
Tràn ngập hương cà phê
Quán cà phê Môi Trường 16/10/2013
Lượt xem : 1686
TIN KHÁC
Thanh cao
(30/06/2025 10:51 )
Nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang
(30/06/2025 06:57 )
Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu
(30/06/2025 06:41 )
Lên rẻo cao ngắm “bánh xe nước”
(29/06/2025 07:50 )
Giữ chân voi giữa đại ngàn
(28/06/2025 06:48 )