6/24/2013 10:12:00 AM
Cho tôi làm cơn gió/ Thổi qua hồn trẻ thơ/ Cho tôi làm giọt mưa/ Gọi mầm xanh bật đậy
Lê Quang Trang Cho tôi làm cơn gió Thổi qua hồn trẻ thơ Cho tôi làm giọt mưa Gọi mầm xanh bật đậy Hồn tôi là nương rẫy Ngày ấy mẹ vun trồng Nước sông Cầu, sông Thương Chuốt làn da màu mỡ Tâm hồn tôi giàu có Nhờ nước mát Cửu Long Tôi mang theo hương thơm Của hoa cau hoa lúa Yêu từng cơn gió lạ Yêu hương đất nồng nàn Trái tim tôi khao khát Tâm hồn tôi vọng vang Trong khói lửa bình yên Tôi là miền - đất - trũng (SGGP)
Lê Quang Trang
Cho tôi làm cơn gió
Thổi qua hồn trẻ thơ
Cho tôi làm giọt mưa
Gọi mầm xanh bật đậy
Hồn tôi là nương rẫy
Ngày ấy mẹ vun trồng
Nước sông Cầu, sông Thương
Chuốt làn da màu mỡ
Tâm hồn tôi giàu có
Nhờ nước mát Cửu Long
Tôi mang theo hương thơm
Của hoa cau hoa lúa
Yêu từng cơn gió lạ
Yêu hương đất nồng nàn
Trái tim tôi khao khát
Tâm hồn tôi vọng vang
Trong khói lửa bình yên
Tôi là miền - đất - trũng
(SGGP)
Lượt xem : 1473