Vietnamese English
Vọng mùa

5/7/2012 6:54:00 AM

Chạm chiều/thương nhớ ngược xuôi/ Dòng sông ký ức quật tôi cuộn cuồn

 

                  Nguyễn Thanh Hải



 

Chạm chiều
thương nhớ ngược xuôi
Dòng sông ký ức quật tôi cuộn cuồn

Bông bầng rụng
mưa đầy xuồng
Con còng gió vo nỗi buồn ngập sông

Gió mưa xé rách nỗi lòng
Ước mình cua cá lội đồng thăm quê…

Lỗi hẹn hạt phù sa về
Cầm tay điên điển lời thề heo may

Khôi nguyên hòn nắng lăn ngày
Con chuồn chuồn ớt loay hoay bờ rào

Cá buồn chóc mỏ đớp sao
Đêm thương nhớ
che phía nào cũng mưa

Bây giờ bập bùng ngày xưa
Xuồng trôi
Nước nổi…
Tôi đưa tôi về….


(Cuộc Sống Việt)

Lượt xem : 1392