Vietnamese English
Về sông Thương

12/6/2016 6:51:00 AM

(VACNE) - Anh về thăm lại sông Thương/Mái đầu tóc đã pha sương quê người.

 

Anh về thăm lại sông Thương,
Mái đầu tóc đã pha sương quê người.
Dòng trôi thao thức bồi hồi,
Đôi bờ bên lở bên bồi vẫn xưa...
Tròng trành là áng mây đưa,
Để em tơ tưởng nắng trưa đổ vàng.
Đục trong đôi ngả đò ngang ,
Bến chiều sao mãi lỡ làng sông ơi !

 

Phố Hiến 04 - 12 -2016 .
Vũ Chính Tâm .


Lượt xem : 1752

TIN KHÁC

MÙA YÊU THƯƠNG (01/02/2025 11:48 )
Tết là (31/01/2025 09:54 )
Xuân ấm (31/01/2025 08:32 )
Mùa yêu thương (30/01/2025 14:54 )