Phó Hội Viên, VACNE
Cộng lại nó cũng bằng 5.Nhưng những người lứa tuổi như Phó tôi khó có thể quên bộ phim của Liên xô có con số 41, bộ phim Người thứ 41. Cô nữ Hồng quân xinh đẹp có biệt tài bắn tỉa đã đem lòng yêu anh sỹ quan Bạch vệ cao to, đẹp trai, lẽ ra phải là người thứ 41 được cô đưa về thế giới bên kia. Bắn không được, tha làm phúc, và còn hơn thế nữa.
Tình cờ, con số của Tùy Cây lần này cũng là 41. Vậy thì bắt gì, tha gì đây. Loạt Tùy Cây này đang nói về " Con " Di sản cơ mà. Chắc sẽ có người hỏi như vậy.Vâng xin hầu chuyện ngay.
Số là, sau rất nhiều ngày trao đổi, thảo luận, cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng yếu ớt nơi chân trời xa xa. Ấy là cùng nhau thống nhất về một cuộc thử nghiệm " Con " Di sản. Đúng vậy, cứ tưởng không ra hình hài gì, không biết nên làm thế nào. Thế mà, bắt không được, tha làm phúc.
Cuộc thử nghiệm được dự kiến mang tính chất cộng đồng rất rõ ràng. Mấy anh chị em Văn phòng Hội thống nhất lựa chọn 1 vài " Con " có ý nghĩa, thuận tiện đường đi lối lại, bàn với dân xem họ có cần những thứ mà Hội có thể cung cấp không. Rồi thử làm thật. Rồi rút kinh nghiệm, rồi lại thử nghiệm tiếp, rồi lại,...Cho đến khi xác định được rõ những vấn đề về tổ chức thì hoàn tất đề án, trình Hội.
Cầu cho mọi chuyện diễn ra êm thấm. Và rồi chúng ta sẽ có thêm một vế nữa để việc bảo tồn được cân đối, hoàn chỉnh. Nhiều người chắc vẫn chưa hiểu Tùy Cây số 41 đang nói về chuyện gì. Tất nhiên rồi, chẳng có gì dễ dàng cả đâu, nhất là vào thời buổi bây giờ. Muốn hiểu được, phải đọc từ Tùy Cây số 1 kia, ít nhất cũng là từ số 36.