(VACNE) - ..Đã bao đêm với lạnh lùng/Đã bao ngày với nắng từng cháy thiêu /Đã bao trưa với gió siêu /Đã bao chiều với mưa nhiều - bão giông
Thơ là tiếng...Tự đáy lòng
Thơ là tiếng gọi từ trong tim mình
Tiếng thơ khúc hát tâm tình
Sợi thương , sợi nhớ như hình bóng nhau
Anh buồn em chẳng vui đâu
Anh vui lòng những thắm màu...Đắm say
Yêu từng ngọn cỏ lá cây
Yêu con ngõ nhỏ ngày ngày ngóng trông...
Ai ơi ! Có thấu cho không
Gửi vào thơ những đêm mong ngày chờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Vui buồn nếm trải...Vần thơ nổi chìm

Hà Nội - 5/4/2017 (Lọ Vàng )
Bùi Nguyễn Kim Bình
Đã 3h sáng rồi