Vietnamese English
Thương ...

4/20/2017 7:25:00 AM

(VACNE) - Thương em nói chẳng thành lời/ Thương từ giọng nói , tiếng cười rất duyên /Thương em đôi mắt hạt huyền /Thương em ngồi tựa mạn thuyền...đợi ai

 THƯƠNG...


 

Thương em nói chẳng thành lời 
Thương từ giọng nói , tiếng cười rất duyên 
Thương em đôi mắt hạt huyền 
Thương em ngồi tựa mạn thuyền...đợi ai


Thương bến đò ngẩn ngơ hoài 
Thương câu ví dặm...nắng cài hoa xuân 
Thương em vất vả tảo tần 
Thương lời hò hẹn...trăng ngần bến xưa


Thương em đi sớm về trưa 
Thương em chẳng quản nắng mưa dãi dầu 
Thương em chờ đợi bấy lâu 
Thương tình em dệt thắm màu thuỷ chung


Thương em...Thương đến vô cùng 
Thương em...Ta sẽ về chung một nhà 
Thương em chẳng kể...Gần xa 
Thương câu thề ấy...Mãi là của nhau .




 


Cần Thơ 15/4/2017 
Bùi Lọ Vàng ( Kim Bình
 )

Lượt xem : 1832