Vietnamese English
Tháng Sáu bão giông

6/12/2012 1:32:00 PM

Cho dù tháng Sáu bão giông/ Trong Tâm một chữ Cộng Đồng không phai.



Phó - Cà, VACNE


Tháng Sáu chỉ  ba mươi ngày

Ngổn ngang công việc chất đầy vườn ta

Ngày Môi trường đến rồi a

Ba mươi năm vẫn chỉ là mít tinh

Tuần lễ Biển Đảo lung linh

Sắc mầu liệu có an bình ngư dân

Vòng tay rộng lượng Thánh thần

RIO liệu có mấy phần bầy tôi


Ba năm Tản Mạn sục sôi

Năm triệu truy cập đọc rồi có quên ?

Đạp xe xuyên Việt mấy phen

Qua Tầu giờ lại sang miền Triệu Voi

Chín lần Giải Nước chọn người

Trăm lần ăn ngủ đứng ngồi chẳng yên

Tọa đàm hội thảo triền miên

Đề xuất kiến nghị gây phiền oán ơn

Chưa xong Đa dạng Trường Sơn

Nhăm nhe Phia Oắc lập Vườn Quốc gia

Ba năm Di sản mở ra

Gắn bia Cổ thụ bôn ba trăm miền

 

Chữ Tâm thay thế bạc tiền

Vung ngang ngọn bút, xông lên biên thùy !

Huyện nghèo chung sức giải nguy

Rỡ ràng chữ cổ khắc ghi trống đồng

Nhà Gươl rộn rã ya - tung

Cầm tay nhau múa rộng vòng Tây Giang

 

Tháng Sáu là lửa thử vàng

VACNE cùng với xóm làng đứng lên

Môi trường Đất nước bình yên

Trắng phơ đầu bạc nỗi niềm trẻ trung

Cho dù tháng Sáu bão giông

Trong Tâm một chữ Cộng Đồng không phai.

 

 

 

Quán Cà phê Môi trường, tháng 6/2012

 

Lượt xem : 1361