Tháng hai
2/7/2012 8:55:00 PM
Tháng hai dương mà vẫn là tháng giêng âm lịch. Trời đất âm lịch (vẫn còn cái lạnh mùa đông cũ), con người cũng âm lịch (chùa chiền lễ hội vẫn đông nghịt). Không hiểu em của ta có còn âm lịch không?
Dr Cà xáy - VACNE
Tháng Hai mà vẫn tháng Giêng
Bánh chưng rền vẫn chung chiêng hội làng
Chị Hai anh Cả rộn ràng
Yếm đào khăn vấn em làm khổ ai
Mặc cho kinh tế trượt dài
Mặc cho đồng bạc mất hai giá liền
Đời là đời của tháng Giêng
Em là em của nỗi niềm tương tư
Lên chùa liếc vãi lườm sư
Hầu đồng giá hự hừ hư mơ màng
Lo chi mà phải vội vàng
Em còn âm lịch hỏi chàng âm chi?
Âm chi rồi cũng qua đi
Để chàng tiếc hị hì hi để chàng…
Lượt xem : 1480