Tháng bảy
7/3/2011 9:12:00 PM
Tháng bảy. Hoa phượng bắt đầu rụng. Tu hú kêu. Vải thiều vào mùa. Ve sầu lột xác. Nóng chảy mỡ. Mưa trắng trời. Thiên nhiên vần vũ trong vô thường. Chỉ nỗi nhớ là không thay đổi, vì nó là ảo.
Dr Cà Xáy VACNE
Nắng thiêu tháng bảy nhọc nhằn
Mồ hôi mặn chát ướt đầm áo ai
Xạm chiều cái nắng xiên khoai
Bờ tre kẽo kẹt cho dài tiếng ru
Nắng nhiều cho chóng sang thu
Mưa nhiều cho trái mù u chóng tròn
Tròn căng trái vải trong vườn
Nghe tu hú gọi mỏi mòn trong cây
Ai làm tháng bảy lắm ngày
Để ai nỗi nhớ đong đầy trong tim
Lượt xem : 1702