Tham gia Đoàn Giám sát của Quốc Hội về Ứng phó Biến đổi Khí hậu tại miền Tây Nam Bộ 5. Màu xanh Gò Quao
4/5/2014 9:16:00 PM
(VACNE) - Quốc lộ 61 nối Rạch Giá với TP Vị Thanh (Hậu Giang) rồi đi Cần Thơ là con đường của màu xanh cây trái chạy xuyên qua huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang. Nó kể nhiều chuyện hay về Tam Nông ở miền quê bình yên này.
Nguyễn Đình Hòe, VACNE
Từ Rach Giá muốn về thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) chỉ 30 km theo quốc lộ 61 xuyên qua huyện Gò Quao của tỉnh Kiên Giang là đến. Gò Quao là huyện có nhiều dân tộc cùng cư trú: Kinh (67,56%) Khmer (30,56%), Hoa (1,95%), là 1 trong 3 huyện có đông người Khmer nhất tỉnh Kiên Giang. Con lộ không rộng nhưng rải nhựa phẳng lì. Hai bên lộ xanh mướt cây trái, tiếp đến những cánh dồng mênh mông lúa, thơm, mía, khoai lang, dưa hấu,…Lúa thì chỗ đã thu hoạch, chỗ đang xanh, chỗ đang làm đất cho vụ mới. Cảnh tượng đa sắc màu của những cánh đồng lúa cho ta cảm giác lúa ở đây không có mùa vụ rõ rệt, dường như cứ xuống giống đủ tháng là gặt.
Ở Gò Quao, ai cũng biết đến những cây cầu do dân làm. Tới năm 2007 đã có gần trăm cây cầu do người dân tự bỏ công của ra làm trị giá hàng tỷ đồng “mọc” lên ở các xã Vĩnh Phước, Định An, Định Hoà, Thủy Liễu... Gò Quao giờ đây đã không còn cây cầu khỉ nào.
Năm 2008, nông dân huyện Gò Quao còn áp dụng mô hình nuôi cá lóc trong mùng lưới (gọi là dèo hay vèo) đạt hiệu quả khá cao và ổn định, giúp kiểm soát tốt nguồn cá giống, giảm ô nhiểm môi trường và chất lượng sản phẩm được thị trường chấp nhận. Món khô cá lóc đi với rượu đế Đường Xuồng – một sản phẩm được Bộ KHCN cấp thương hiệu sở hữu trí tuệ của Gò Quao - là món nhậu không thể thiếu khi lai rai cùng bạn bè. Gò Quao còn chưa giàu, nhưng giờ đã như cái bếp của Kiên Giang không lúc nào thiếu nguồn thực phẩm tươi sống và chất lượng.
Lượt xem : 1475