Vietnamese English
Tạm biệt Nam Bộ

4/10/2013 6:56:00 PM

Rượu mít đâu rồi rượu mít ơi?/Đường về Miệt thứ quá xa xôi/Cù lao đom đóm chiều buông chậm/Vẳng khúc 'Hoài lang' bỗng ngậm ngùi.

 
Dr.Caxay VACNE
 
 
Rượu mít đâu rồi rượu mít ơi?
Đường về Miệt thứ quá xa xôi
Cù lao đom đóm chiều buông chậm
Vẳng khúc "Hoài lang" bỗng ngậm ngùi.
 
Miệt thứ trong lòng khách phương xa
Xanh mướt dòng kênh xa rất xa
Mù u đọng giọt chiều buông chậm
Rộn tiếng trẻ thơ dưới hiên nhà
 
Bao giờ trở lại nơi Miệt thứ
Ngắm trái sa kê núp bóng dừa
Ngắm lục bình trôi trên dòng vắng
Uống gió cù lao mơ bóng xưa.
 
Cù lao An Bình, Vĩnh Long 5/4/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lượt xem : 1329