Vietnamese English
Sen

7/26/2018 6:27:00 AM

Trước sen mùa hạ bỗng tinh khôi/ Ngọn gió nồm ủ làn hương con gái/ Trước sen mắt cỏ bỗng trong ngần/ Giọt thời gian lơ lửng giữa thinh không...

 Sen


Nở trong thuần khiết hương ký ức

Giọt sương vương vấn màu trinh nguyên

Lá mỏng manh nắng vàng thơm dịu

Chảy vào lòng em nỗi mơ hồ

 

Trước sen mùa hạ bỗng tinh khôi

Ngọn gió nồm ủ làn hương con gái

Trước sen mắt cỏ bỗng trong ngần

Giọt thời gian lơ lửng giữa thinh không

 

Vành môi chiều run run mùa say khướt

Bùn chắt chiu vị phù sa thanh bần

Sen trong hồn gốm nồng men đất

Cánh hồng khai nhụy sâu lắng vần thơ

 

Em hóa hồn sen nở trong chiều yên tĩnh

Nâng gót mềm khẽ rụng cánh hồng phai

Ta tan vào sen lòng lắng dịu

Ý thơ nồng nàn vỗ cánh bay...

 

 

Trần Thanh Thoa (baodaklak)

Lượt xem : 2097

TIN KHÁC

Tết là (31/01/2025 09:54 )
Xuân ấm (31/01/2025 08:32 )
Mùa yêu thương (30/01/2025 14:54 )
Tết (30/01/2025 11:10 )