Vietnamese English
Say xuân

2/14/2012 6:18:00 AM

Cạn đông dốc ngược be sành/ Quẩn quanh eo nữ mong manh xuân về/ Gót hài mịn cỏ ven đê/ Ngả nghiêng nghiêng ngả bốn bề lâm thâm...

 
 
 
 
Nguyễn Đình Vinh



Ảnh minh họa, nguồn: Internet 


C
ạn đông dốc ngược be sành
Quẩn quanh eo nữ mong manh xuân về
Gót hài mịn cỏ ven đê
Ngả nghiêng nghiêng ngả bốn bề lâm thâm

Giấu đi cả những nốt trầm
Tại sao lại cứ làm bầm dập xuân
Gặp nhau vướng hạt bụi trần
Mây kia mê mải phong vân giữa trời

Đông tàn để gió tả tơi
Tay em nâng chén xin mời thi nhân
Nào đâu không nỡ buông vần
Trăng tan mặt chén say xuân la đà.



(VnExpress.net)

Lượt xem : 1462