Vietnamese English
Sáng thu nay

9/4/2017 10:53:00 AM

(VACNE) - Hà Nội mùa Thu gió như tiếng gọi hoài/Có phải em đêm qua từng thao thức (?)/Em buồn gí...Ngấn lệ vẫn còn vương (!) /Chầm chậm bước trên con phố yêu thương...

 SÁNG THU NAY




Hà Nội mùa Thu gió như tiếng gọi hoài

Có phải em đêm qua từng thao thức (?)

Em buồn gí...Ngấn lệ vẫn còn vương (!) 

Chầm chậm bước trên con phố yêu thương...



Hãy vui lên...Sáng Thu nay hửng nắng 

Mặt trời cười mây trắng lửng lơ trôi 

Bước chầm chậm...đơn côi trên phố 

Bóng ngả dài ngỡ sánh bước cùng ai



Hà Nội - 1/9/2017 ( Lọ Vàng ) 
Bùi Nguyễn Kim Bình

Lượt xem : 3575

TIN KHÁC

Tết là (31/01/2025 09:54 )
Xuân ấm (31/01/2025 08:32 )
Mùa yêu thương (30/01/2025 14:54 )
Tết (30/01/2025 11:10 )