Phượt Trung thu
9/13/2016 11:00:00 AM
Trung thu năm trước nhớ trăng quê/ Trăng núi trăng rừng trăng lạnh tê/Năm nay trăng vắng dài bãi biển/ Chén trà đắng nghiện mãi lê thê
Phó Hội Viên, VACNE
Trung thu năm trước nhớ trăng quê
Trăng núi trăng rừng trăng lạnh tê
Năm nay trăng vắng dài bãi biển
Chén trà đắng nghiện mãi lê thê
Chợt thấy cháu con rủ rê nhau
Gom tiền gom bánh với đèn mầu
Lên rừng xuống biển về quê quán
Phượt sáng phượt chiều phượt đêm thâu
Đèn mầu rực rỡ trăng rằm sáng
Bánh ngọt chia đều khắp xóm thôn
Ừ nhỉ chén trà này đâu đắng
Chút quà xin gửi tặng theo luôn
Quán Cà phê Môi trường, Trung thu 2016
Lượt xem : 2762