Nơi vinh danh những Cây Di sản đầu tiên đã được quan tâm tu tạo
5/30/2011 3:06:00 PM
Sáng nay, 30/3/2011 UBND Quận Đống Đa đã long trọng tổ chức Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Đền Voi Phục, Thụy Khuê, Hà Nội.
Chưa đến giờ khai mạc Lễ khởi công, các hội viên Hội BVTN&MT Việt Nam đã có mặt. Cụ Tùng, Trưởng Ban Quản lý Đền Voi Phục phấn khởi bộc bạch với Hội như một địa chỉ quen thuộc là nhờ có việc vinh danh 9 cây muỗm là Cây Di sản Việt Nam, buổi lễ hôm nay mới đến nhanh như vậy.
8 giờ sáng. Trời đẹp, không mưa, không nóng, không lạnh, mặc dù mưa suốt đêm qua mang theo giá rét. Đền Voi Phục Thụy Khuê, nơi diễn ra Lễ vinh danh Cây Di sản Việt Nam đầu tiên (5.10.2010) hôm nay làm Lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ VNĐ, thực hiện trong vòng 200 ngày.
Quan khách tham dự buổi Lễ (hàng đầu từ trái sang phải: Ông Trần Huy Sáng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ; Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng, Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội; Ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ)
Cả một vùng phố phường tràn ngập cờ hoa. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Lễ hội truyền thống dân tộc. Các bà, các cô áo dài tha thướt, các cụ ông áo the khăn xếp, cánh đàn ông, con trai comlê cravat. Đẹp nhất là mặt tiền khu đền đã được giải tỏa, rộng rãi, tươi tắn đón gió Tây Hồ. Âm thanh lễ hội, âm thanh giọng quan họ, giọng chèo của Đoàn văn công Nhà hát chèo đầm ấm réo rắt.
Sự xuất hiện của bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 2 công dân gương mẫu của Quận Tây Hồ cùng các vị Bí thư, Chủ tịch Quận Tây Hồ và phường Thụy Khuê đã làm buổi lễ càng thêm long trọng.
Nhìn mấy cụ muỗm 6-7 trăm tuổi, những Cây Di sản Việt Nam đầu tiên được Hội BVTN&MT Việt Nam vinh danh mà lòng bao người đầy xúc động. Một lần nữa lại thầm cảm ơn biết bao nhiêu thế hệ tiền bối đã trồng, bảo vệ và chăm sóc để các đại thụ này trường thọ, uy nghi nhìn ngắm đám hậu duệ ngày nay đang thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên giữa phố phường đầy ắp người, xe. Cũng phải cảm ơn Hội đã khơi rộng, đào sâu mạch nguồn thân thiện thiên nhiên của cộng đồng.
Cụ Tùng và anh Vinh – Chủ tịch Phường đón chúng tôi ngoài cửa Đền, không quên nói rằng, chúng tôi vẫn để nguyên lễ đài vinh danh Cây Di sản Việt Nam 6 tháng nay. Quả thực, sau sự kiện này, các Cây Di sản nơi đây được cộng đồng địa phương và chính quyền Quận quan tâm đặc biệt. Việc thông qua Dự án và giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi. Hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành dự án có chất lượng và đúng thời hạn. Trong bài phát biểu của mình tại Lễ khởi công, ông Quang – Chủ tịch Quận hơn 1 lần nhắc tới sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam của Hội BVTN &MT Việt Nam.
Bà Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ và nhân dân quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê và Hội BVTN&MT Việt Nam
Buổi lễ trang trọng, ấn tượng diễn ra nhanh gọn. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam kính mời bà Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm bên bia đá vinh danh Cây Di sản Việt Nam do lần trước tại Lễ vinh danh không kịp chụp. Bức ảnh có hình bà Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các quan chức Quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê, các viên chức Đền Voi Phục và anh chị em Hội BVTN&MT Việt Nam là một trong những bức ảnh quý nhất của Hội, đánh dấu mốc son trong sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên và môi trường của Hội.
VP
Lượt xem : 2132