Nhật ký 3 Hành trình Đạp xe Kết nối CDS 2018: Xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
6/24/2018 2:39:00 PM
(VACNE) - Sáng 24/6/2018 Đoàn lên đường từ Thị trấn Vĩnh Tường đến thăm quần thể Cây Di sản, gồm cây Trôi, cây Đa và cây Bồ đề ở thôn Dẫn Tự, xã Tân Cương, huyên Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
6h: Trời mưa nên cả Đoàn phải bọc nilong hành lý, mặc áo mưa trước khi lên đường
6h30: Lên đường !
7h30: Đến gốc Cây Đa - Cây Di sản Việt Nam ở đầu Làng Dẫn Tự, xã Tân Cương,
huyên Vĩnh Tường
Tiếp tục di chuyển vào Nhà Văn hóa Thôn, nơi Lãnh đạo Xã, Thôn và bà con trong thôn
đã tập trung đông đủ đón Đoàn
Mặc dù trời vẫn mưa nặng hạt, nhưng lãnh đạo Xã, Thôn và các cụ cao tuổi vẫn đội mưa
ra sân đón Đoàn
Lãnh đạo Xã, Thôn và nhân dân làm lễ dâng hương trước Bia Cây Di sản
Đoàn trao đổi với lãnh đạo Xã, Thôn về tinh hình các Cây di sản ở địa phương
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cương
chào mừng Đoàn và khai mạc buổi gặp mặt với chính quyền và nhân dân địa phương
Các tiết mục văn nghệ của Đoàn được bà con nhiệt liệt hoan nghênh
Bà Bùi Thị Đủ lên đọc bài thơ về Cây Di sản của Làng, được bà con nhiệt liệt tán thưởng
(Bài thơ đã được giải thưởng cuộc thi thơ và được in trong Tuyển tập thơ của Xã)
Cụ Nguyễn Đăng Phúc, 74 tuổi và cụ Nguyễn Văn Mứt, 84 tuổi cũng xung phong lên góp vui
Cụ Đặng Thị Diệm, 88 xung phong lên phát biểu, mặc dù chưa bao giờ được nói micro,
tha thiết đề nghị Hội giúp đỡ dân làng giữ gìn, bảo vệ 3 cây Di sản quý giá của Làng
cho các thế hệ con cháu mai sau
Quý Tuệ, Huy Cường (VACNE)
Lượt xem : 1822