Nhật ký 2 Hành trình Đạp xe Kết nối CDS 2018: Đông Anh (Hà Nội) - Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
6/23/2018 6:07:00 PM
(VACNE) - Sáng nay, 23/6/2018, Đoàn khởi hành lúc 5 h sáng, từ Đông Anh đi Thị trấn Vĩnh Lạc, chặng đường trên 40 km.
Gần 5 h anh chị em trong Đoàn đã dậy, chuẩn bị hành lý để lên đường đúng giờ
Phó Đoàn phụ trách hậu cần Vũ Thị Thoái rất đảm đang, bao giở cũng chở nhiều nhất hành lý của Đoàn
Toàn Đoàn đã sẵn sàng khởi hành
Phóng viên ảnh đi trước, phó Đoàn hậu cần đi sau cùng
Khăp nơi Đoàn đi qua, người dân đều tò mò ngắm nhìn, hỏi Đoàn gì thế, đi những đâu,
cảm phục các cụ đã cao tuổi mà còn đạp xe khỏe thế, ...
Cụ Nguyễn Đình Vân, cao tuổi nhất Đoàn, 79 tuổi, nhưng đạp xe khỏe nhất Đoàn,
bao giờ cũng đi trước đoàn hàng trặm m, ....
..... Vì thế, gãy cả pê đan, nhưng cụ vẫn đi 1 chân được 5 km đến nơi Đoàn dừng chân
ăn sáng gần TX Phúc !
Chương trình văn nghệ tự phát tại quán ăn sáng ở TX Phúc Yên, được người dân cảm phục
sự lạc quan, yêu đời của các cụ trong Đoàn, có người còn tham gia giao lưu cùng Đoàn
Hai phó Đoàn và ca sĩ Hải Anh trình diễn "dự án" lập Đội văn nghệ hát rong truyền thông môi trường,
kết hợp gây quỹ cho CLB !
Đôi trai gái về ra mắt gia đình ở Lập Thạch, Vĩnh phúc rất cảm phục tinh thần và sức khỏe
của các cụ trong Đoàn
Gần đến Vĩnh Tường, Đoàn nghỉ lại đợi cụ Vân bị rụng pê đan lần thứ 2 do bong mối hàn ở Vĩnh Phúc,
đang đạp xe 1 chân gần chuc km phía sau
Chuẩn bị đi tìm chỗ hàn pê đan lần thứ 2 !
Lượt xem : 2352