Người có duyên với Cây Di sản
5/5/2015 5:22:00 PM
(VACNE 5/5/2015) - Nói về Phạm Công Thế (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai) như vậy chẳng sai chút nào, và chính anh cũng ngạc nhiên bộc bạch điều này, hôm về nhận giải Cuộc thi viết về Cây Di sản Việt Nam tại Việt Trì (Phú Thọ).
Ảnh trao giải Cuộc thi viết về Cây cổ thụ - Cây di sản. Trong ảnh tác giả Phạm Công Thế mặc áo trắng, đứng giữa.
Thú vị hơn, là bài viết về chủ đề “Cây cổ thụ - cây Di sản Việt Nam” lần này, cũng như lời một ca khúc do ông sáng tác về Vườn quốc gia Hoàng Liên cách đây gần một năm cũng về một loài cây đặc hữu chỉ có ở nước ta, đồng thời là một loài hoa rất sang trọng sống giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn (hoa Đỗ Quyên) và đều đoạt giải rất cao (giải Nhì).
Đây là loài cây cho hoa đẹp, mọc ở độ cao trên 2.500 mét xung quanh đỉnh núi Phan Xi Păng trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, trong đó có nhiều cây hàng trăm tuổi. Và đã có 7 cây hoa Đỗ Quyên cành thô trên 200 năm đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
“Quyến rũ mùa hoa Đỗ Quyên” của Phạm Công Thế là một trong số bài viết có chất lượng cao nhất trong tổng số hơn 200 bài viết gửi về dự thi viết về chủ đề “Cây cổ thụ - cây Di sản Việt Nam” do Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát động cuối năm 2014.
Trước đó, vào giữa năm 2014, Ban Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên phát động cuộc thi Sáng tác ca khúc về Vườn quốc gia Hoàng Liên với đối tượng là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước. Ca khúc Mùa hoa Đỗ quyên của nữ nhạc sĩ Phu Ngọc Lan, phổ theo thơ Phạm Công Thế cũng lọt vào danh sách một trong 6 tác phẩm hay nhất và đoạt giải Nhì. /.
Bích Thủy (VACNE)
Lượt xem : 1476