Vietnamese English
Ngày xưa ơi

4/5/2011 11:01:00 AM

Ngày xưa ơi xin một lần về lại/ Làm mục đồng ngất nghểu lưng trâu/ Lấy hoa ngô giắt lưng làm cờ chiến/ Những buổi trưa mũ chẳng có trên đầu

 HỒ HUY SƠN

nagy xua oi

 .

Ngày xưa ơi xin một lần về lại

Tiếp tục chơi trận đấu cỏ gà

Để khi thua ta lại… giận dỗi

Rượt đuổi nhau khắp đồng gần đồng xa!

 .

Thôi nhé ngày xưa thôi nhung nhớ

Bờ cỏ xanh là chiếc đệm êm mềm

Ta ngả lưng sau những lần đùa nghịch

Lắng tai nghe khúc nhạc dịu êm!

 .

Cứ vô tâm với những ngày thơm thảo

Để một ngày ta chợt nhận ra

Nơi đồng nội suốt tuổi thơ tinh nghịch

Ta vô tâm trước vất vả mẹ cha!



(VFEJ, 4/4/2011)

Lượt xem : 1885