Vietnamese English
Ngày Môi trường Thế giới: Vẫn khối ông điếc tranh khôn

6/7/2012 1:17:00 PM

Phó Ngang cố cãi: chưa mắc bệnh tâm thần, dù vợ con nhìn thấy Lão cười khanh khách một mình, khi xem Chương trình “Ai là triệu phú” của Đài THVN đêm 5/6 và cả sáng hôm sau, lại mặt đỏ phừng phừng khi lướt qua Trang Web của VACNE.

 
 Tặng vé
 
 
Lão phân trần: không thể nhịn được cười vì thấy còn quá nhiều ông điếc tranh khôn.
Quá bất ngờ khi thấy người dẫn chương trình - một nhà báo “có sừng, có mỏ” lại “đố” người chơi: cây nào trong bốn loài cây: Đa, Cam, Thị, Sầu Riêng đã được Hội “Bảo vệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam” công nhận là Cây Di sản Việt Nam thứ 10.
Không có Hội này, chỉ có Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (VACNE) thôi chứ, thế nhưng vẫn có tới hơn 90% số người không biết, song vẫn tư vấn chính xác cho người chơi. Chẳng cần biết là Hội gì, ở đâu? nhưng người chơi cứ cảm ơn các nhà tư vấn tại chỗ, cảm ơn khán giả truyền hình, vì kiếm thêm được cả triệu đồng tiền thưởng.
 
Sáng ra, mò vào trang Web của VACNE, Phó Ngang lại gặp một nhà “bình luận xuất sắc”, nhưng hình như cũng “bị điếc” hoặc nặng tai nghễnh ngãng, nên rất bức xúc.
Các cụ chả dạy: Điếc không sợ súng là gì? Súng còn chả sợ, thì ngán gì mấy anh đọc giả quèn. Nghĩ thế, nên “nhà bình luận” cứ liên tục “đánh giá tin vui”và kể ra “Tràng giang đại hải”số lần và số cây Cây Di sản mà ông ta được chứng kiến vinh danh. Mà quên mất rằng: tai nghe của mình “đang có vấn đề”; hơn nữa những người làm Chương trình “Ai là triệu phú”của Đài THVN đều là những nhà báo rất lão luyện và tinh khôn. Họ đã nhiều lần giả vờ vừa câm vừa điếc, để đạt được mục tiêu và chỉ có người xem mới là người mù tịt./.
 
Phó Ngang
 
 
 

Lượt xem : 1287