Vietnamese English
Mưa tháng tư miền Tây

4/4/2012 10:31:00 PM

Mưa về gõ nhịp tình tan/Con tim chợt tỉnh bàng hoàng giấc mơ





Nguyễn Thị Kiều Nga, Vĩnh Long

 


 

Đưa bàn tay nắm hạt mưa

Để rơi chút nắng vì chưa hết mùa

Tháng tư mới chớm – lạ chưa

Đã nghe giọt nặng- giọt thưa ào về

Miền Tây trở gió đồng quê

Mát xanh ngọn lúa, xum xuê mận,xoài

Đất thôi nóng bức đợi hoài…

Gió mơn man hát lời ai dịu dàng

Mưa về gõ nhịp tình tan

Con tim chợt tỉnh bàng hoàng giấc mơ

Mưa rơi thành một bài thơ…

 

 

 

 

Lượt xem : 1430