Vietnamese English
Lời ru

3/6/2012 9:00:00 AM

Nhân dịp cây Lộc Vừng 450 tuổi ở làng Xa Vĩ, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, cụ Bùi Văn Trứa, người làng Xa Vĩ đã tặng Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam Nguyễn Ngọc Sinh bài thơ mới sáng tác. Website VACNE xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Bùi Văn Trứa,
Làng Xa Vĩ, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng


 


Quê hương nắng đỏ hoa vừng

Ôm cây di sản lẫn lừng tiếng tăm

Đầu làng ngói đỏ miếu thiêng

Cánh cò bay lượn trời xanh thanh bình

Đình làng mở hội trống dồn

Chù làng phật tử thiện cầu nam mô

Cầu cho phúc lộc an khang

Cao đẳng Đại học vào nghề say mê

Láng Đông liền thửa Láng Tây

Dưới ao cá quẫy vịt quây từng đàn

Giáp Mốc Cầu Gỗ Lương Sen

Là cánh đồng vàng như thể trời cho

Đồng mạ dước tới đường đu

Cổ xưa Làng Kiệu Liêm Bồ tướng quân

Đói cơm rách áo còng lưng

Mẹ làm nên những đoàn quân anh hùng

Đường bia ô tô lượn vòng

Ngã tư giữa làng hội tụ đông vui

Ai về Xa Vĩ quê tôi

Chiều xuân nắng ấm thuyền thơ đầy tình

À ơi cái ngủ mẹ ru

Hồn quê dòng sữa câu thơ vào đời.

 

Xa Vĩ, 27/2/2012

 

 

Lượt xem : 2011