Lời cảm ơn hơn phần thưởng
9/10/2012 2:41:00 PM
Đó là cảm nhận của cả lãnh đạo, hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam khi nhận được bức thư tâm huyết của bạn Phạm Minh Tiến (phamminhtien268@yahoo.com.vn) vừa gửi về Văn phòng Hội.
Song chính nội dung bức thư này cũng nói lên rằng: việc VACNE công nhận cây Gạo già, hơn 300 năm tuổi là Cây Di sản Việt Nam đã làm cho nhiều người “bàng hoàng và sung sướng”, bởi đây không chỉ là một cây cổ thụ, mà nó là nhân chứng lịch sử của một vùng quê, là di sản vô hình còn tồn tại mãi trong mỗi con người.
Website VACNE xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
“Trước hết! Tôi xin được thay mặt dân làng thôn Cẩm Bào và chính quyền địa phương xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa gửi lời cảm ơn tới Hội, đã xem xét hồ sơ đăng ký và duyệt cây" Gạo " là cây di sản quốc gia, của quê hương tôi nói riêng và cho đất nước Việt Nam nói chung.
Ngày hôm qua tôi có vào trang Website của Hội, tôi vô cùng bàng hoàng và vui sướng vì thấy Hội đã xét duyệt hồ sơ cây mà dân làng tôi vô cùng yêu quý, và là một biểu tượng cho sự kiên trung bất khuất biết bao nhiêu là sóng gió giông bảo và bom đạn mà cây vẫn đứng uy nghiêm không hề xê xịch và ngã nghiêng, chính vì thế cây là biểu tượng cho tôi, cho dân làng tôi và cho tất cả mọi người học hỏi về sự vững trãi không ngại sóng gió cuộc đời.
Tôi là những người con xa quê hương công tác và học tâp luôn hướng về quê hương nơi có cây Gạo vẫn hiên ngang trên một làng nhỏ có con sông Chuối bao bọc và có người dân làng tôi chân lấm tay bùn hai mùa vụ lúa, và có tất cả con người luôn luôn yêu quê hương đất nước mình luôn luôn có trách nhiêm bảo vệ cho lá phổi của chúng ta,
Từ thời xưa ông cha ta đã có công bảo vệ chăm sóc cho cây tươi tốt chính vì vậy nên tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta lại không đóng góp một chút sức lực, một chút tình yêu và một chút cho thế hệ mai sau, chỉ cần vậy thôi chúng ta sẽ thấy môi trường sung quanh mình sẽ trong sạch hơn rất nhiều.
Vậy một lần nữa tôi xin Chân Thành Cảm Ơn, Ts. Nguyễn Ngọc Sinh chủ tịch hội và tất cả các thành viên trong hội Bảo Vệ Thiên Nhiên Và Môi Trường Việt Nam. Đã cho tôi được toại nguyện tấm lòng yêu quê hương,yêu thiên nhiên và đất nước của mình.
Xin cảm ơn ! Trân trọng kính chào”.
Văn phòng VACNE
Lượt xem : 2076