Vietnamese English
Làng Văn hóa có thêm Di sản mới

8/31/2012 5:41:00 PM

(VACNE) - Đó là làng Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn – cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 10 Km về hướng Bắc, tổ chức trọng thể Lễ đón Bằng công nhận cây đa tía, có tuổi hơn 300 năm là Cây di sản Việt Nam vào sáng 31/8/2012.

 
  
 
Đây là sự kiện quan trọng đầu tiên diễn ra ở Sóc Sơn, nên Lễ công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây đa cổ thụ làng Dược Thượng được đông đảo lãnh đạo và đại diện các cấp chính quyền địa phương; các đoàn thể, cơ quan chức năng, cùng nhân dân hưởng ứng.
 
Tới dự và chia vui cùng địa phương, có các vị lãnh đạo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội (HUSTA), Phòng VH -TT huyện Sóc Sơn; Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và một số đơn vị khác đóng trên địa bàn.

Đặc biệt, đại diện Sư đoàn phòng không 371 – đơn vị đã được sự che chở của “cụ Đa” và người dân xã Tiên Dược trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước cũng đến tặng hoa và chúc mừng sự kiện trọng đại này.
 
Sự kiện Làng Văn hóa có cây cổ thụ được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam được mở đầu bằng một Chương trình văn nghệ rất đặc sắc, với nội dung phong phú về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước. Các tiết mục cuốn hút người xem không chỉ bởi giọng ca mượt mà, những điệu múa của các chàng trai, cô gái làng Dược Thượng “điêu luyện như văn công chuyên nghiệp”, mà nó còn gây bất ngờ  bởi không ít nhạc phẩm hay lại do những “nhạc sỹ” không chuyên của vùng quê này sáng tác. Bài ca trầm hùng “Về Sóc Sơn” của Thiếu tướng an ninh Nguyễn Văn Kiểm thôi thúc tuổi trẻ bao nhiêu, thì bài “Cây Đa làng tôi”của Bác sỹ nghệ sỹ Hoàng Đạt lại đưa những người xa xứ, những bậc cao niên về với “Cây đa làng cổ”, về với: “Sâu lắng nghĩa tình – Dược Thượng –quê tôi…”
 
Phát biểu sau khi nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam do TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE và GS.TS Vũ Hoan Chủ tịch HUSTA trực tiếp trao, ông Dương Văn Năng, phó Chủ tịch UBND xã Tiên Dược và ông Thái Văn Huế, trưởng thôn Dược Thượng, thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương đã trao tặng Hội BVTN&MT Việt Nam bức ảnh Cây đa Dược Thương–Cây Di sản Việt Nam; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện, thành phố Hà Nội, đặc biệt là Hội BVTN&MT Việt Nam tới sự kiện này.

Ông trưởng thôn khẳng định: cố gắng tuyên truyền sâu rộng hơn và làm tốt công tác quản lý, tổ chức nhân dân cùng chăm sóc, bảo vệ những cây cổ thụ, đặc biêt là Cây Di sản Việt Nam. Mà trước đó ông đã dẫn chương trình bằng những câu thơ mở đầu mà các cụ làng này đã viết về cây đa:  

                            “Sừng sững hiên ngang đứng giữa trời
                               Nhiều trăm năm tuổi vẫn xanh tươi
                               Cây Đa – Biểu tượng làng tôi đó
                               Hưởng bóng Đa che nối tiếp đời”./.



 
 
Văn phòng VACNE
 
 

Lượt xem : 1961

TIN KHÁC

MÙA YÊU THƯƠNG (01/02/2025 11:48 )
Tết là (31/01/2025 09:54 )
Xuân ấm (31/01/2025 08:32 )
Mùa yêu thương (30/01/2025 14:54 )