Vietnamese English
Làm sao

10/18/2013 11:40:00 AM

(VACNE) - Ối giời U 70 ơi/U 80 cứ muốn ngồi chẳng nên/U 90 thì nằm yên/Làm sao cứu nổi trăm miền bẩn dơ



Phó Hội Viên, VACNE

Cảm ơn Dr. Cà Xáy




Ối giời U 70 ơi
U 80 cứ muốn ngồi chẳng nên
U 90 thì nằm yên
Làm sao cứu nổi trăm miền bẩn dơ

Cạn mực lấy gì chép thơ
Mặt trời còn nổ nữa là tim ai
Mà đường hun hút còn dài
Hay là vô Quán vài chai đỡ sầu

Ăn nhau bởi cái bền lâu
Cuộc đời chìm nổi bể dâu ai lường
Xá gì quen lạ cứ thương
Cây Di sản cũng là vương tơ lòng

Bẩy tám chín mươi bằng không
Con tầu đi giữa mênh mông bụi trần
Trầu têm cánh phượng nhớ phần
Không ăn thì cũng một lần nên duyên


Quán Cà phê Môi trường, sáng 18/10/2013



Lượt xem : 1316