Phó Hội Viên, VACNE
Một nghìn cây số qua rồi
Mồ hôi đẫm cả đất trời quê hương
Nối Cây Di sản tình thương
Trẻ già chung nhịp con đường gần hơn
* * * * *
Nhớ sao bát nước đầu thôn
Điệu chèo lả lướt như còn đang xuân
Mâm cỗ lá cứ tần ngần
Song ca hết nhạc vẫn cầm tay nhau
* * * * *
Lạ quen nào có được lâu
Cả ngày vất vả đêm sâu mộng vàng
Tinh mơ nai nịt gọn gàng
Càng qua trải nghiệm lại càng mạnh lên
* * * * *
Mấy cụ bẩy lăm đạp êm
Mười ba mấy cháu đã bền sức trai
Ngất lên ngất xuống chị hai
Vẫn không bỏ cuộc đường dài quyết đi
* * * * *
Bởi Cây Di sản lạ kỳ
Hay là nồng ấm mỗi khi bên người
Phải chăng tinh túy đất trời
Cùng về với Hội cho đời thăng hoa
Quán Cà phê Môi trường, 7/2013