Vietnamese English
Khúc Giao mùa

12/27/2011 4:16:00 PM

Tháng mười hai sắp đi qua, tặng ai chút lạnh làm quà tháng giêng


Kính tặng Thi sỹ “Phó Hội viên”,  VACNE


Dr. Cà Xáy - VACNE


Tháng mười hai sắp đi qua

Tặng ai chút lạnh làm quà tháng giêng

Da mồi tóc bạc vẫn siêng

Suối sâu vẫn lội rừng thiêng chẳng từ

Môi trường nặng gánh ưu tư

Cà phê mở quán ngất ngư rượu nồng

Ngẩn ngơ tiếng sếu tầng không

Chắt chiu di sản ấm lòng “cụ” cây

Một năm biết mấy là ngày

Tấm lòng nhân hậu vẫn đầy sắc xuân.

 

 

 

 

 

Lượt xem : 1519