Một thoáng chiều chơi vơi/ Dậy mùi thơm lúa mới/ Một cánh diều chấp chới/ Dấu giấc mơ xa vời
Thu Hương
Không ngào ngạt như hoa
Mà lòng ta xao xuyến
thứ mùi thơm quyến luyến
Bước chân chẳng muốn dời
Một thoáng chiều chơi vơi
Dậy mùi thơm lúa mới
Một cánh diều chấp chới
Dấu giấc mơ xa vời
Nào về với tuổi thơ
Những chiều vàng rong ruổi
Cùng thả diều đá bóng
Toả hương lúa thơm nồng.
Chiều nay trong khoảng không
Thoảng đâu đây lúa mới
Nhuốm lòng ta chới với
Ôi hương lúa diệu kì !
Bước chân giờ đã đi
Dời xa hương đồng nội
Giấc mơ chiều qua vội
Dấu tiếc nuối trong lòng.
(VNCN)