Hồn phố 4. Đi lễ đầu năm
1/29/2014 3:17:00 PM
(VACNE) - Sáng sớm mùng 1 Tết người dân phố cổ Hà Nội bắt đầu đi lễ đầu năm. Chùa, Đền, Phủ, Đình,… đều lễ tất.
Dr. Caxay VACNE
Sáng mùng 1 Tết người phố cổ đi lễ từ rất sớm. Đa phần dân phố cổ không theo đạo nào. Họ đến vãn cảnh và hành lễ ở cả chùa, đền, phủ, đình, miếu, kể cả chùa cấp thành phố và chùa làng (chùa cấp phường). “Bác đi được bao nhiêu nơi rồi” là câu hỏi thường nghe vào ngày đầu năm. Dường như số lượng nơi đi lễ quan trọng hơn là đi lễ ở đâu.
Chùa là địa điểm ưu tiên hành lễ hàng đầu của người phố cổ vào ngày đầu năm. Họ đặt tiền công đức, hành lễ rất thành kính. Nhưng rất ít người am hiểu về giáo lý nhà Phật, không cần biết chùa thuộc tông phái nào và làm sao phân việt Phật A Di Đà với Phật Thích Ca. Họ cũng chẳng mấy quan tâm tại sao lại có cả ông “Phật” đi chân đất nhưng lại treo có mỗi một chiếc giày trên cái gậy giống như cành cây khô.
Với rất nhiều người phố cổ, lễ Phật, Thánh, Thần Tiên, Mẫu, Thành hoàng hay Tổ nghề,…cũng vậy, miễn thành kính là được. Niềm tin Phật giáo, Đạo giáo, Thờ Mẫu, Thờ kính Tổ tiên dường như tích hợp làm một trong đức tin của người phố cổ. Hành lễ đầu năm là nét văn hóa bắt rễ sâu trong tâm người phố cổ mà khó có thứ hành vi nào khác có thể thay thế. Lòng Biết ơn và Thiện tâm là hai đức tính mà ai cũng cố gắng thể hiện. Đó cũng là một nét của Hồn phố từ nhiều đời rồi.
Lượt xem : 1381