Vietnamese English
Hoa Forget me not

2/10/2012 10:00:00 AM

Nhân dịp ngày Lễ Tình yêu 14/2, xin gửi tới Quý bạn đọc VACNE bài thơ về hoa forget me not (tên Việt là hoa Lưu ly) Cà Xáy tôi viết nhân một chuyến công cán tại Huế trên 30 năm trước.

 

Dr. Cà Xáy - VACNE

 

 

Đừng quên anh, đừng quên em

Hỡi cánh hoa dịu hiền rất mỏng

Lá gầy ướp hương trời cháy bỏng

Để lên tươi ánh mắt dịu hiền.

 

Thảm cỏ mềm dịu bước chân em

Em tìm chi trong cảnh đời rộn rã

Nghe chăng em, tình anh dục dã

Như cánh hoa e ấp bốn mùa.

 

Anh đã yêu em rồi, tự thủa xa xưa

Như lâu lắm - khi chúng mình còn nhỏ

Tình mới nhen mà mặn nồng lửa đỏ

Đốt lòng anh hừng hực suốt mùa Đông.

 

Anh gặp lại em rồi, Huế - giữa mùa Xuân

Đặt cánh mai vàng giữa trang sách mở

Nhớ cánh hoa xưa thì thầm nỗi nhớ

Mơ ánh mắt em theo suốt cuộc  đời

 

Thương vô cùng khi em đến cùng tôi

Ánh mắt lung linh, nụ cười e ấp

Hơi thở nén làm tôi tức ngực

Trước khi thì thầm rằng: tôi yêu em.

 

Tình tôi với em mong em đừng quên

Cánh hoa cô đơn mọc bên bờ cỏ

Hoa tình yêu mang nổi buồn khôn tả

Như nói nên lời rằng: em đừng quên.

 

Huế, 04-11-1981

 

 

Lượt xem : 1589