Giữa rừng Phia Oắc Nguyên Bình
5/31/2012 10:30:00 AM
Núi rừng Phia Oắc vẫn nguyên sơ/Mây bay đỉnh núi nhởn nhơ suối ngàn/
Non xanh nước biếc lưng trời/Đàn chim sải cánh ngàn khơi bay về
Đặng Huy Huỳnh - VACNE
Núi rừng Phia Oắc nguyên sơ
Mây bay đỉnh núi nhởn nhơ suối ngàn
Non xanh nước biếc lưng trời
Đàn chim sải cánh ngàn khơi bay về
Bướm vờn xao động Sơn Khê
Rừng rêu bao phủ bốn bề Vù hương (*)
Rừng Lùn khoe sắc bên đường
Tỏa dày bóng mát trên sườn núi cao
Phong lan khoe sắc ngọt ngào
Lời ca Phia Oắc dạt dào Bình Nguyên
Ai ơi giữ lấy lời nguyền
Giữ rừng Phia Oắc cho duyên thắm nồng
Chắn mưa che bão che giông
Cho xanh nương dãy cho đồng bội thu
Vừng ngô kê nặng vai gùi
Sắn khoai lắm củ bốn mùa vui tươi
Buôn làng rộn rã tiếng cười
Gềnh nghiêng khoe sắc xanh rờn phủ rêu
Băng ngàn vượt suối qua đèo
Dốc cao thắng đứng vẫn trèo lên non
Trải quan năm tháng dặm trường
Rừng núi Phia Oắc vẫn đương nguyên hình
Cao Bằng rạng ánh bình minh
Đón chào Thành phố dáng hình nước non
Trăm năm bia đã vẫn còn
Quê hương Cách mạng sắt son một lòng
Nguyên BÌnh gạo trắng nước trong
Còn rừng Phia Oắc mới còn quê hương
------------------------------------
(*) Loài cây đặc hữu của Việt Nam, cho tinh dầu quý, gỗ tốt
Lượt xem : 1386