Vietnamese English
Đối thoại tin nhắn

3/23/2013 4:57:00 PM

Rượu ngon Phạm uống một mình/Biết người tri kỷ tâm tình ở đâu ?


Phạm & Nguyễn, VACNE

Chuyện vui qua điện thoại



- Rượu ngon Phạm uống một mình
Biết người tri kỷ tâm tình ở đâu ?

- Chán rồi bốn biển năm châu
Vinh Cây Di sản sông Cầu ngay quê !

- Môi trường sao kheó si mê
Để lão đầu bạc quên về mình chăng ?

- Đâu nào chim cá lăng nhăng
Tác động quy hoạch lằng nhằng linh tinh !

- Là cô váy đỏ lung linh
Chân dài tới nách mắt tình ngây thơ ?

- Phạm ơi hai gối cứng đờ
Huyết áp trăm bẩy đến giờ còn kinh !

- Thế thì thôi viết an ninh
Chiến lược sinh thái lộ trình làm chi?

- Vậy Phạm có chịu bỏ đi
Khí hậu biến đổi mỗi khi đăng đàn ?

                   *****

Ha ha Phạm Nguyễn dở gàn
Mấy dòng Tản Mạn luận bàn đừng nghe !


Ghi lại từ tin nhắn điên thoại giữa Phạm  & Nguyễn
Quán Môi trường, ngày 21/3/2013
 
 

Lượt xem : 1376