Đô thị ốm ho
9/21/2014 3:00:00 PM
Trông vào rừng thì rừng bị tàn phá, rồi còn phát triển bệnh hô hấp, ho hen kèn cử nhiều. Mùa rét đi xem phim có hôm gần phần ba rạp ho sù sụ, mất hay.
- Nhà bác có quạt ôzôn không?
- Có quạt, có tủ lạnh ôzôn, cả máy rửa rau quả ôzôn.
- Có thấy khỏe ra không?
- Thực ra thì không riêng gì nhà tớ, mà dân ta chỉ nghe nói tác dụng của ôzôn là chính, còn cảm nhận cụ thể chưa rõ rệt. Rửa quả táo bằng máy ôzôn thì rõ ràng là khi ăn yên tâm hơn, vì máy quay kỹ hơn ta rửa bằng tay trong chậu nhựa, nhất là ai lười chỉ khoắng qua là ăn.
- Thế mà bây giờ Bộ TNMT lại nói ôzôn có hại.
- Họ nói thế nào ấy chứ, nếu hại, ai sản xuất các thiết bị ôzôn làm gì?
- Hôm 18.9.2014, Bộ TNMT công bố báo cáo về không khí quốc gia cho biết ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng (là 3 nơi có trạm quan sát) có nồng độ ôzôn cao, gây ra nhiều bệnh về hô hấp.
- Sao bây giờ mới nói, nhà tớ mua đủ các loại đồ…
- Theo Bộ TNMT, ôzôn các đô thị Việt Nam cao vì ảnh hưởng của giao thông và sản xuất công nghiệp, ôtô, xe máy quá nhiều. Thành phố quá ít cây xanh. Cả nước ta diện tích cây xanh ở các đô thị mới có 0,5m2/người. Hà Nội nhích hơn 2m2/người, TPHCM 3,3m2/người, chỉ bằng 1/5 đến 1/10 thế giới: Washington 40m2/người, London 26,9m2/người, Quế Lâm (TQ) 11m2/người.
- Trông vào rừng thì rừng bị tàn phá, rồi còn phát triển bệnh hô hấp, ho hen kèn cử nhiều. Mùa rét đi xem phim có hôm gần phần ba rạp ho sù sụ, mất hay.
- Có một điều đặc biệt là theo quy luật những ngày nắng nóng, đứng gió, vào giờ cao điểm từ 9 giờ sáng đến trưa nồng độ ôzôn cao. Nhưng ở VN trái lại ban đêm còn cao hơn ban ngày. Các nhà khoa học của ta chưa giải thích được hiện tượng này
- Chỗ này tớ giải thích được đấy, ban đêm dân các đô thị lớn đâu có nghỉ. Vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, kể cả nhà nghỉ cũng không nghỉ, máy lạnh chạy vù vù, ôzôn ở đó mà ra. Ấy là chưa kể các làng nướng đấy nhá. Ngày ồn ã, đêm không thanh bình, còn ôzôn, còn ốm ho!
Theo Lao Động
Lượt xem : 1907