Di sản tại lòng người
1/3/2013 7:02:00 AM
Phong trào tôn vinh cây di sản Việt Nam từ sáng kiến của VACNE đã trở thành phong trào tự thân cộng đồng. Bởi chính các “Cụ” Cây vốn đã là Tự thân, vốn đã là Bản sắc văn hóa của dân tộc Việt.
Dr. Caxay VACNE
1.Chiều muộn, một người đàn ông đã cao tuổi gõ của văn phòng VACNE. Ông ăn mặc xoàng xĩnh, dáng người phong sương, chỉ có đôi mắt và nụ cười làm ấm cả căn phòng ngày cuối đông. Ông lặn lội đi xe máy trong gió lạnh từ xã Vĩnh Quỳnh huyện Thường Tín Hà Nội lên văn phòng Hội nhờ hướng dẫn thủ trục cho Hội người cao tuổi của làng làm hồ sơ cây di sản cho làng..
Ông tự hào nói về “cụ” Bồ đề ở đình làng ông đã mấy trăm tuổi, hình dáng hùng vĩ, vốn là niềm tự hào của hàng chục thế hệ dân làng. Nay dân làng rất mong “cụ” được “chính danh” là cây di sản.
Gần 400 “cụ” cây di sản trên cả nước đã được “chính danh”. Mà vẫn còn đó hàng trăm bộ hồ sơ cần bổ sung để Hội đồng Cây di sản của VACNE thẩm định.
2.Trong rất nhiều loại Di sản hiện nay ở nước ta, chỉ có Cây Di sản là thứ di sản “Tam dân” - Bởi dân, Do dân và Tự dân bảo vệ chăm sóc. Các cấp quản lý nhà nước hỗ trợ gì cho việc bảo vệ cây di sản cũng là rất quý (trên thực tế là còn rất ít). Nếu chưa hay không được hỗ trợ, các “cụ” cây vẫn sẽ trường tồn như đã từng trường tồn cả trăm, cả ngàn năm qua.
Bởi vì Cây di sản chính là Cộng đồng, là Lòng người, những con dân đất Việt như người đàn ông Vĩnh Quỳnh hôm nay, dáng gầy gò, ăn mặc xoàng xĩnh, nói năng chất phác nhưng tấm lòng với quê hương đất nước thật cao cả. Phong trào tôn vinh cây di sản Việt Nam từ sáng kiến của VACNE đã trở thành phong trào tự thân cộng đồng. Bởi chính các “Cụ” cây đã là Tự thân, đã là Bản sắc văn hóa của dân tộc Việt từ thuở nào rồi./.
Lượt xem : 1557