Vietnamese English
Di chúc của cụ Đa Lông

9/9/2012 12:39:00 PM

VACNE - Do biến đổi khí hậu, nóng lạnh bất thường, cụ Đa Lông – cụ Cây di sản xóm Sườn Đồi – viết sẵn di chúc để lại cho con cháu. Cụ gửi Di chúc lên Web VACNE để con cháu không đứa nào sửa được.

 
 
Dr. Caxay - VACNE




1.Đời cây cũng như đời người cũng như đời khỉ cũng như đời cò đời bướm đời dế mèn đời châu chấu,…cái gì có sinh cũng có diệt. Vấn đề chỉ là ở chỗ “sinh có hạn tử bất kỳ”. Cái sinh vĩ đại chừng nào thì cái diệt cũng vĩ đại chừng đó (ta nhớ mang máng hình như là Đức Phật nói vậy). Khi ta được vinh danh cây di sản, con cháu tin (hay mong mỏi ?) ta sống mãi. Rằng ta không thể nào bị sâu bệnh bị gió bão làm bật gốc hay bị chết già. Chúng nó lầm cả. Vinh danh ta là cây di sản là để các con cháu hãy nhìn vào ta mà sống cho “tốt đời đẹp …cây. Khi ta còn sống, con cháu hãy “nhanh với chứ vội vàng lên với chứ” đến chiêm ngưỡng và học hỏi ta. Và trong khả năng có thể, nếu ta bị mối xông hay nấm đục hay gió làm gãy cành hay bị cây đa khác bóp cổ,…thì con cháu cố gắng cứu chữa để ta đừng chết non. Ta cảm ơn các con trước, nhưng rồi thì kiểu gì ta cũng phải chết. Chết để còn đầu thai làm mới lại cuộc đời, đ rồi không mắc lại sai lầmkiếp này ta gây ra, mà traocho ta cơ hội tạo ra sai lầm mới. Tuy nhiên chết trước hết là để cho ổ sinh thái rng ra, tạo cơ hội cho con cháu có chỗ mà tung hoành theo khả năng của chúng.
2. Cái Hội VACNE không bao giờ vinh danh những cây trẻ tuổi như các cháu là cây di sản đâu. Họ chỉ vinh danh cổ thụ càng cao niên càng tốt. Có nghĩa rằng cây nào được vinh danh là di sản cũng là cây đã đi gần hết cuộc đời của mình rồi. Có nghĩa là cái Hội VACNE này nghĩ ra chuyện vinh danh cây di sản thực ra là để chuẩn bị hậu sự cho lũ cây già chúng ta. Ta vẫn thắc mắc lắm rằng tại sao VACNE không phong di sản cho những cây mới nảy mầm để chúng nó có cơ sống lâu nhỉ?
Thắc mắc mãi không ai giải thích nhưng nhờ thiền định, ta ngộ ra rằng lũ cây già chúng ta có nhiều cái mà lũ trẻ ranh các cháu không có được. Cái tính di sản ở ta không chỉ là chính cái thân già này mà còn là rất nhiều cái ta chứng kiến, và con người sống quanh ta chứng kiến – đó là di sản vô hình (con người gọi là phi vật thể). Những cái di sản vô hình ấy sẽ không tồn tại nếu ta chết đi, mà đằng nào thì ta cũng chết thôi, có thể ngay ngày mai, ngay năm sau, cũng có thể là 100 hay 500 năm nữa, “tử bất kỳ” mà ! Ta vẫn đang thiền định để tìm ra cái cách chuyển giao cái di sản vô hình đó cho thiên hạ mà chưa ngộ ra. Nghe nói VACNE đang viết sách về cây di sản chúng ta, không biết họ sẽ viết gì và đến đời nào mới xuất bản. Ta lo xa nên để lại di chúc này cho các cháu./.
Đa Lông
 
 
 

Lượt xem : 1350