Là loài hoa dại đặc trưng của vùng đất cao nguyên nắng gió ở Tây Nguyên nên vẻ đẹp hoang dã của dã quỳ quyến rũ cả du khách ở Hà Nội lẫn du khách từ TP.HCM. Theo nhịp vận động của đất trời Tây Nguyên, hoa dã quỳ nở đánh dấu sự kết thúc của mùa mưa. Từ cuối tháng 10, dã quỳ khoe sắc trên những sườn núi tạo thành những thảm màu vàng trải dài đến vô cùng. Hoa mọc trên các lối đi, ven hồ, ven suối hay làm duyên trên rào giậu trước nhà ai đó. Các phượt thủ kinh nghiệm cho rằng, thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng, khoảng từ 9 giờ trở đi khi mặt trời đã lấy đi những giọt sương mai cuối cùng làm dã quỳ tỏa sáng rạng ngời và đẹp lung linh.
Du khách có dịp chiêm ngưỡng mãn nhãn vẻ đẹp mộc mạc nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ của loài cúc quỳ, trên những cung đường hoa phô sắc đẹp nhất, từ Bảo Lộc vào thác Dambri, đoạn Quốc lộ 20 rẽ vào thác Pongour, đường đi vào núi Lang Bian, đường từ trung tâm phố núi vào tham quan Trại Mát, đường vào hồ Dankia - Suối Vàng hay làng Cù Lần... Đó chính là những cung đường thưởng ngoạn hoa dã quỳ tuyệt vời nhất ở Đà Lạt và vùng phụ cận. Thời điểm dã quỳ nở vừa hết mùa mưa nhưng thỉnh thoảng đất trời Tây Nguyên vẫn còn chút lưu luyến chân ai khi bất chợt đổ mưa phùn lất phất, khiến cảnh vật thành phố ngàn hoa đẹp và lãng mạn bội phần.
|