Vietnamese English
Cuối hạ

8/21/2017 7:15:00 AM

Bỗng thương một ngày cuối hạ/ Giã biệt nhé... mùa đi rong/ Cánh diều chới với giữa đồng...

 
 

Bỗng thương một ngày cuối hạ
Tiếng ve sầu thôi ngân vang
Cánh phượng úa rơi hối hả
Như chưa kịp cháy hết lòng.

Bỗng thương một ngày cuối hạ
Đồi chiều sim tím ngẩn ngơ
Trái chín căng tròn chen chúc
Chờ những bàn tay học trò.

Bỗng thương một ngày cuối hạ
Giã biệt nhé... mùa đi rong
Về với bộn bề sách vở
Cánh diều chới với giữa đồng.

Bỗng thương một ngày cuối hạ
Tự đâu rơi chiếc lá vàng
Khúc giao mùa chưa kịp hát
Đã nghe nhè nhẹ thu sang.
 

 

Ngô Thị Thục Trang (baoquangnam)

Lượt xem : 6677

TIN KHÁC

Tết là (31/01/2025 09:54 )
Xuân ấm (31/01/2025 08:32 )
Mùa yêu thương (30/01/2025 14:54 )
Tết (30/01/2025 11:10 )