Vietnamese English
Cộng đồng trong vùng cùng chia vui với phường Phú Thượng (Tây Hồ - Hà Nội) và học hỏi kinh nghiệm tổ chức lễ vinh danh Cây di sản Việt Nam

8/13/2012 7:09:00 PM

Ngày 13/8/2012, đông đảo chức sắc tôn giáo, cùng người dân trong vùng đã tới đình Phú Gia (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ - Hà Nội) chúc mừng và học hỏi kinh nghiệm tổ chức lễ vinh danh Cây di sản Việt Nam cho 2 cây Đa cổ thụ tại đây, mới được VACNE công nhận.

 

Đây là cụm cây cổ thụ đầu tiên của phường Phú Thượng được công nhận danh hiệu cao quý này và đưa tổng số cây của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội được công nhận là Cây Di sản Việt Nam lên 28 cây. Và trở thành địa phương có số loài cây phong phú nhất nước ta, được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Điều đáng quan tâm là: rất đông người dân địa phương và khách thập phương trong vùng đã bất chấp trời mưa to, tề tựu về dự Lễ công nhận và gắn bia Cây Di sản Việt Nam cho những cây Đa cổ thụ ở Đình Phú Gia. Ngoài các nhà khoa học, các vị lãnh đạo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, còn có nhiều vị chức sắc tôn giáo, Ban quản lý các khu di tích, đại diện các tổ chức xã hội và lãnh đạo các phường khác trên địa bàn, như: huyện Hoài Đức, phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) và tỉnh Bắc Giang.
Phát biểu sau khi nhận Quyết định và Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam do GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội và TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE trao, ông Nguyễn Văn Bình Lâm, phó Chủ tịch UBND, kiêm trưởng Ban Quản lý DTLS phường Phú Thượng và ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban quản lý đình Phú Gia, thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan chức năng; các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố, đặc biệt là Hội BVTN&MT Việt Nam tới sự kiện này.
Các ông đều cho rằng: sự kiện 2 cây Đa cổ thụ ở đình Phú Gia được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu về bảo vệ cảnh quan môi trường, mà nó còn đáp ứng nhu cầu văn hóa và tín ngưỡng của người dân. Phát huy truyền thống bảo vệ tốt di tích chùa Bà Già và đình Phú Gia, cán bộ và nhân dân địa phương quyết tâm làm tốt hơn việc quản lý cũng như bảo tồn các di sản mà ông cha đã để lại, trong đó có cụm cây Đa đình Phú Gia.

Phát biểu tại buổi lễ trọng thể này, TS.Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam đã bày tỏ sự trân trọng đối với công lao tạo dựng của các bậc tiền nhân, cũng như sự bảo vệ, chăm sóc của nhân dân địa phương đối với những cây di sản này; đồng thời đọc bài thơ “Cây Di sản” do chính mình sáng tác.
Cả lớp trẻ và các cụ già đều chăm chú lắng nghe và cùng vỗ tay nhiệt liệt, khi đoạn cuối của bài thơ kết thúc, với lời kêu gọi: “Cây là nguyên khí quốc gia/ Còn cây còn cả sơn hà niềm tin/ Ai ơi giữ lấy cây thiêng/ Muôn nghìn năm mãi vững bền Việt Nam.”.Nhiều người còn đứng dậy chúc mừng và  tiến tới bắt tay tác giả.
Ông Vũ Hoài Phương, Trưởng phòng Văn hóa –Thông tin quận Tây Hồ rất phấn khởi và yêu cầu mọi người cùng vỗ tay tán thưởng bài thơ của ông Chủ tịch Hội; đồng thời khẳng định: sự kiện bảo tồn Cây Di sản, không chỉ là hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, mà nó còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta./.
 
Văn phòng VACNE
 
 

Lượt xem : 1842

TIN KHÁC

MÙA YÊU THƯƠNG (01/02/2025 11:48 )
Tết là (31/01/2025 09:54 )
Xuân ấm (31/01/2025 08:32 )
Mùa yêu thương (30/01/2025 14:54 )