Chuyện phiếm
9/10/2012 2:06:00 PM
Ly cà phê nguội từ lâu/Cả bàn im lặng nhìn nhau tần ngần/Cơn ngâu chợt đến bất thần/Góc sân nước ngập lá cành đung đưa
Phó - Cà, VACNE
Ly cà phê nguội từ lâu
Cả bàn im lặng nhìn nhau tần ngần
Cơn ngâu chợt đến bất thần
Góc sân nước ngập lá cành đung đưa
***
Một ông đằng hắng xin thưa
Các vị cứ cố dây dưa làm gì
Nào cổ thụ nào đạp xe
Sao la Cò nhạn Ba Vì Vân Phong
Sức đã cạn tiền lại không
Mà mong sang Thái viển vông qua Tầu
***
Một vị lúc lắc cái đầu
Này ông nhuệ khí bỏ đâu cả rồi
Môi trường kêu cứu khắp nơi
Còn chút tâm huyết nên tôi cố mần
Đắn đo toan tính xa gần
Chỉ chọn dăm việc góp phần cỏn con
***
Một ông nhắc họ đang đồn
Tham vọng trách nhiệm những còn gì kia
Suốt ngày bày vẽ râu ria
Cờ rong trống mở máy lia ầm ầm
Lúc cần chẳng thấy hơi tăm
Phen này hỏi rõ ngọn ngành mới hay
***
Một vị đỏ mặt phẩy tay
Việc ta ta cứ thẳng ngay ta làm
Miễn là ích nước lợi làng
Miễn là vui khỏe bạn càng thêm đông
Miễn là dân chúng đồng lòng
Và thơ thẩn cứ lòng thòng chảy ra
***
Cả bàn cùng một tiếng à
Cà phê dù nguội nhưng mà vẫn ngon
Góc sân bong bóng nổi tròn
Lá cành lả lướt chuyện ròn theo ngâu
Quán Cà phê Môi trường, 9/9/2012
Lượt xem : 1395