Chồng em
9/27/2016 4:20:00 PM
(VACNE) - Chồng em chân thật nhà Quê/Đã hay thuốc lá, lại mê thuốc lào/Đêm về thức với trăng sao/Khi vui tiếng rít thấm vào...Lắng sâu
Chồng em chân thật nhà Quê
Đã hay thuốc lá, lại mê thuốc lào
Đêm về thức với trăng sao
Khi vui tiếng rít thấm vào...Lắng sâu
Khi buồn , lo nghĩ...thuốc sầu
Tiếng xe nhè nhẹ...Nghe đâu thở dài
Khói thuốc trắng gian nhà ngoài
Thương con , thương vợ chẳng ai sánh bằng
Chồng em vất vả bao năm
Tình thương yêu vẫn sáng trong...cuộc đời
Dù đi khắp bồn phương trời
Quên làm sao được..một thời tóc tơ
Bây giờ cuộc sống khác xưa
Cơm no áo ấm vẫn " cưa" thuốc lào
Vẫn thương em tựa thủa nào
Yêu anh em thấy thuốc lào...Đáng mê
Hà Nội một ngày Đông 10/8/2016
Bùi Lọ Vàng (Kim Bình)
Lượt xem : 2148