Ngày 17/5, tại xã Kim Loan, cách thị xã Cao Bằng 72 km, Hội Bảo vệ
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã phối hợp với Hội Bảo vệ
Thiên nhiên – Môi trường tỉnh Cao Bằng và UBND huyện Hạ Lang, tổ chức
lễ công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây nghiến nghìn tuổi, bên đường
vào bản Lũng Tủng.
Phát biểu khai mạc TS. Nguyễn Ngọc Sinh Chủ tịch VACNE bày tỏ sự vui
mừng và xúc động được đứng dưới bóng những cây nghiến cổ thụ, mà người
dân Lũng Tủng, Kim Loan đã gìn giữ được. Ông tin tưởng rằng: sau sự
kiện này, người dân địa phương không chỉ sẽ bảo vệ tốt hơn những cây
vừa được vinh danh, mà còn tích cực bảo vệ rừng, để có thêm nhiều Cây
Di sản mới. Chắc chắn khách du lịch trong nước và nước ngoài sẽ tìm
đến Cao Bằng ngày càng nhiều hơn, với mong muốn được chiêm ngưỡng
những cây Di sản ở Pắc Bó và Lũng Tủng của Cao Bằng.
Phát biểu chào mừng, ông Hoàng Văn Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ
Lang thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, bày tỏ sự vui mừng
trước sự kiện đầy ý nghĩa này. Ông cho rằng: việc tổ chức vinh danh
Cây Di sản Việt Nam cho cây nghiến ở bản Lũng Tủng, không chỉ nhằm bảo
vệ cây nghiến quý, mà nó còn góp phần khơi dây truyền thống bảo vệ
rừng của đồng bào các dân tộc địa phương. Đặc biệt, hoạt động này còn
góp phần tích cực cho việc bảo tồn văn hóa, phong tục tập quán và
quảng bá cho du lịch tỉnh Cao Bằng; đồng thời cũng là hoạt động thiết
thực hưởng ứng Năm Quốc tế về Rừng và ngày Môi trường thế giới (5/6)
sắp tới.
Sau khi giới thiệu khái quát về rừng nghiến này, ông Đinh Ngọc Hải,
Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên – Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết
thêm:
Cả 12 huyện, thị xã của tỉnh Cao Bằng đều có cây gỗ nghiến, có nhiều
huyện như Nguyên Bình, Thạch An, Phục Hòa, Quảng Uyên, Trà Lĩnh...,
cây nghiến mọc dày đặc thành rừng, có nơi rộng hàng chục ha.
Sau khi PGS.TS Phạm Bình Quyền đọc Quyết định của Chủ tịch VACNE công
nhận cây nghiến ở bản Lũng Tủng là Cây Di sản Việt Nam, GS Chu Tuấn
Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường đã trực tiếp
trao Bằng công nhận Cây Di sản cho ông Lê Quang Vịnh, Bí thư huyện ủy Hạ Lang, trong tiếng rinh rang của các “ca sĩ” ve sầu trên tán cây rừng và trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ,
chiến sĩ và bà con các dân tộc địa phương./.