Vietnamese English
Canh mùng tơi

3/21/2012 2:15:00 PM

Ta lại trở về với mẹ thôi/ Cơm tám, cà kho, canh mùng tơi/ Ngọt ngào ai hát chầu văn nhỉ/ Cá quẫy đêm hè, em và tôi...


 
Trần Thế Tuyển

 



 Ảnh: B.L


Ta còn một chặng bên em nữa
Phong ba, bão táp với cuộc đời
Ta trao tặng hết cho em hết
Trở về gốc nhãn, mẹ ta thôi.

Ta lại trở về thuở bên nôi
Râm ran pháo nổ cuối chân trời
Mẹ ta nấu bánh thơm ngào ngạt
Cha lo mâm quả đêm ba mươi.
...

Ta lại trở về với mẹ thôi
Cơm tám, cà kho, canh mùng tơi
Ngọt ngào ai hát chầu văn nhỉ
Cá quẫy đêm hè, em và tôi...



(SGGP)

Lượt xem : 1528