Vietnamese English
Báu vật Phia Oắc

9/30/2012 4:01:00 PM

Hôm nay về lại Nguyên Bình/Đỉnh non cao vẫn ẩn mình trong sương

 
Nguyễn Ngọc Sinh – VACNE

 
 
Hôm nay về lại Nguyên Bình
Đỉnh non cao vẫn ẩn mình trong sương
Đường lên ngày một tỏ tường
Vùng sâu gian khó thành Vườn quốc gia
Rừng lùn rêu thảm trải hoa
Tiếng đàn Tính lại thiết tha lòng người
Líu lo chim hót vang trời
Mỏ hoang Tĩnh Túc đón mời khách thăm
Câu Then đằm thắm Cao Bằng
Mai ăn quả nhớ người trồng hôm nay
 
Nguyên Bình, 30/9/2012
 
 
 

Lượt xem : 1304