Không ai biết chính xác những cây bàng vuông có mặt ở Trường Sa vào thời điểm nào, chỉ biết bây giờ ở đây đã có những cây đã trở thành cổ thụ. Gọi là bàng vuông vì quả to hơn quả bàng thường, có góc cạnh, hình khối vuông. Những cây như phong ba, bão táp, tra... chủ yếu được trồng ven đảo, trên các bãi cát, thì bàng vuông lại được trồng nhiều ở sát ngay nhà ở, doanh trại bộ đội. Tán lá dày, tầm cây khá cao, lại có lá quanh năm, nên những cây bàng vuông che mát, tạo bóng râm rất tốt trong mùa nắng nóng trên vùng đảo khắc nghiệt này. Không cần cầu kỳ, cũng ngay dưới tán bàng vuông, những cuộc giao lưu văn nghệ giữa lính đảo và văn công đất liền ra thăm đảo luôn diễn ra hết sức sôi nổi, rộn ràng với tất cả những tình cảm trìu mến hai bên dành cho nhau...
Lấp ló trong tán lá xanh là những nụ bàng vuông đang hé mở với màu trắng sữa như chờ đợi... Hoa bàng vuông chỉ nở vào đêm. Khi đó, nụ hoa bung hết, phô bày vẻ đẹp rực rỡ hiếm thấy trong đêm, trên những tán lá xanh đen. Đầu buổi tối hoa bàng vuông bắt đầu nở và đến sáng hôm sau, những cánh hoa cụp lại, héo dần và một vài ngày thì tàn hẳn. Khi những quả bàng vuông lớn, màu xanh của chúng thường lẫn vào màu lá, phải để ý mới nhận thấy được. Quả bàng góc cạnh, xanh mướt tràn đầy sức sống như chính những người lính đảo Trường Sa hiên ngang trước sóng gió đại dương.
Quà mang về đất liền là những quả bàng vuông
Nụ bàng vuông
Hoa bàng vuông
Vui văn nghệ dưới tán lá bàng vuông
TRẦN LƯU BÌNH